Thác Dải Yếm Mộc Châu
Để ngắm vẻ đẹp của thác Dải Yếm Mộc Châu đẹp nhất là vào khoảng từ tháng 4 – tháng 9, đây là thời mùa nước đổ về nhiều nhất tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng giữa núi rừng đại ngàn.

Mộc Châu mang đến cho du khách những danh thắng nổi tiếng, với những dòng thác hùng vỹ như thác Dải Yếm hay những ngọn đồi trập trùng, những cung đường quanh co uốn lượn, những lớp sương mù bao phủ, những bản làng đơn sơ mang lại một vẻ đẹp riêng nơi phố núi.
Thác Dải Yếm ở đâu?
Thác Dải Yếm ở đâu?

Đây là những câu hỏi đối với những du khách đi du lịch Mộc Châu lần đầu hay những du khách đang chuẩn bị hành trình du lịch Mộc Châu. Đến đây du khách sẽ bắt gặp một dòng thác trong xanh giữa núi rừng.
Sở dĩ thác có tên gọi là Dải Yếm bởi theo truyền thuyết, thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Thác nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 5 km theo hướng quốc lộ 43 đi cửa khẩu Lóng Sập. Nếu có dịp đi du lịch Mộc Châu khi đi đến ngã ba cửa khẩu Pa Háng, du khách đi ô tô theo đường chính hoặc có thể men theo đường suối khoảng 4 km sẽ bắt gặp một dòng thác đang ngày đêm tung bọt trắng xóa.
Thác Dải Yếm nằm trên dòng suối Vặt, bắt nguồn từ hai khe nước là Bó Co Lắm và Bo Ta Cháu ở bản Vặt nơi đây chủ yếu là dân tộc thái sinh sống. Suối Vặt kết hợp với một dòng suối lớn bắt đầu từ bản Bó Sập hợp lưu của hai con suối này dòng nước gặp một núi đá vôi chảy xuống tạo thành thác Dải Yếm hùng vĩ.
Sở dĩ thác có tên gọi là Dải Yếm bởi theo truyền thuyết, thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Thác nằm cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 5 km theo hướng quốc lộ 43 đi cửa khẩu Lóng Sập. Nếu có dịp đi du lịch Mộc Châu khi đi đến ngã ba cửa khẩu Pa Háng, du khách đi ô tô theo đường chính hoặc có thể men theo đường suối khoảng 4 km sẽ bắt gặp một dòng thác đang ngày đêm tung bọt trắng xóa.
Thác Dải Yếm nằm trên dòng suối Vặt, bắt nguồn từ hai khe nước là Bó Co Lắm và Bo Ta Cháu ở bản Vặt nơi đây chủ yếu là dân tộc thái sinh sống. Suối Vặt kết hợp với một dòng suối lớn bắt đầu từ bản Bó Sập hợp lưu của hai con suối này dòng nước gặp một núi đá vôi chảy xuống tạo thành thác Dải Yếm hùng vĩ.

Thác Dải Yếm được chia thành hai phần. Thác nước phía trên rộng và có 9 tầng, thác nước phía dưới thì chỉ có 5 tầng và cách đó khoảng 200 m. Nơi đây có rất rộng lớn nên rất thuận tiện cho du khách đến tham quan thưởng ngoạn. Đặc biệt là đi du lịch Mộc Châu vào dịp hè du khách sẽ được đắm mình vào dòng thác trong xanh mát lạnh.
Dưới dòng suối có những phiến đá có nhiều hình dạng khác nhau trông rất lạ mắt, những cây cổ thụ hiên ngang bên suối, có tuổi đời hàng trăm tuổi, các rễ cây thì mọc đan xen nhau hòa quyện xuống lòng suối. Để được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp du khách có thể trèo lên đỉnh thác ngắm nhìn khung cảnh Mộc Châu từ trên cao.
Đi du lịch thác Dải Yếm vào thời gian nào đẹp nhất?
Dưới dòng suối có những phiến đá có nhiều hình dạng khác nhau trông rất lạ mắt, những cây cổ thụ hiên ngang bên suối, có tuổi đời hàng trăm tuổi, các rễ cây thì mọc đan xen nhau hòa quyện xuống lòng suối. Để được trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp du khách có thể trèo lên đỉnh thác ngắm nhìn khung cảnh Mộc Châu từ trên cao.
Đi du lịch thác Dải Yếm vào thời gian nào đẹp nhất?

Theo kinh nghiệm du lịch Mộc Châu của Lê Travel thì đi du lịch thác Dải Yếm thường đẹp nhất vào khoảng tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, vì lúc này lưu lượng nước đổ về đây rất lớn, từ xa đã nghe âm thanh của của nước dội xuống trắng xóa, trông vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Nhất là trong những ngày hè khi tiết trời Miền Bắc ọi bức thì thác Dải Yếm Mộc Châu lại mang đến cho du khách một không khí mát lạnh, dòng nước tung bọt trắng xóa còn là điểm check in được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đến Mộc Châu… Giá vé tham quan thác Dải Yếm là 10.000vnđ/người.
Nhất là trong những ngày hè khi tiết trời Miền Bắc ọi bức thì thác Dải Yếm Mộc Châu lại mang đến cho du khách một không khí mát lạnh, dòng nước tung bọt trắng xóa còn là điểm check in được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi đến Mộc Châu… Giá vé tham quan thác Dải Yếm là 10.000vnđ/người.

Vậy hãy đồng hành cùng Lê Travel đến với tour du lịch Mộc Châu du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp giữa đại ngàn, với dòng thác trong xanh đang ngày đêm tung bọt trắng xóa, hay chinh phục những cung đường đèo quanh co uốn lượn, thỏa thích check in bên đồi chè xanh mướt, thưởng thức những ẩm thực hấp dẫn hay những quả chín mọng tại vườn, và trải nghiệm nền văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, bên những nếp nhà sàn đơn sơ.
Các tin khác
Nên tắm biển Bãi Cháy hay ra đảo Ti Tốp để có nước trong hơn
Nhiều người cứ bảo đi Hạ Long thì tắm đâu chẳng được, nhưng với một đứa "cuồng chân" và khắt khe về độ sạch của nước như mình, việc chọn bãi tắm là cả một vấn đề lớn. Vừa rồi mình có chuyến đi thực tế để kiểm chứng xem giữa một Bãi Cháy hiện đại và một Ti Tốp giữa lòng kỳ quan, đâu mới thực sự là nơi đáng để "thả mình" xuống nước.
Kinh nghiệm đi chợ đêm Hạ Long để không bị hớ giá
Nếu có dịp đi du lịch Hạ Long bạn sẽ thấy sự mộc mạc, nhưng về với Hạ Long, sự sôi động của những gian hàng hải sản và đồ lưu niệm lại mang một màu sắc rất riêng. Chợ đêm Hạ Long (thường gọi là chợ đêm Bãi Cháy) nằm ngay gần công viên Sun World, là "thánh địa" của khách du lịch mỗi khi lên đèn.
Lên đỉnh núi Bài Thơ bây giờ còn được không?
Nhắc đến Hạ Long, người ta thường nghĩ ngay đến những chuyến du thuyền lênh đênh trên vịnh. Nhưng với mình, linh hồn của thành phố biển này lại nằm ở một góc nhìn từ trên cao – đỉnh núi Bài Thơ. Gần đây, rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình: "Giờ có còn leo núi Bài Thơ được không?" hay "Nghe nói bị cấm rồi phải không?".
Buổi sáng Hạ Long ăn bún bề bề ở đâu chuẩn vị dân địa phương nhất
Sáng sớm ở Hạ Long, khi hơi sương muối còn vương trên những mạn thuyền ngoài bến, bụng mình đã bắt đầu cồn cào cái vị ngọt thanh của biển. Thú thật với các bạn, là một người làm nghề dịch vụ và thường xuyên đi du lịch Hạ Long hay các vùng biển khác, mình vẫn thấy bún bề bề Hạ Long có một sức hút rất riêng. Nhưng cái vị "chuẩn" nhất không nằm ở nhà hàng sang trọng, mà phải ở những quán nhỏ nép mình trong ngõ lắt léo – nơi mà dân bản địa chúng mình vẫn hay "đóng đô" mỗi sáng.




